Tiếc Nuối Muộn Màng

Tác giả: Hoanghoon

TIẾC NUỐI MUỘN MÀNG

Dòng thơ cháy bỏng chốn này
Nỗi đau đớn muộn thấm đầy xót thương
Bút say tình tứ vấn vương
Ga đầu qúa khứ lệch đường em ơi

Hắt hiu đường sắt im lời
Nhiều ga ghé chậm dòng đời về đâu
Thi đàn lún dấu chân sâu
Chưa vui sao lỡ giăng sầu để đau

Thôi đành lỡ nhịp xa nhau
Vị cay nếm đủ héo mầu sắt son
Mai này tiếc nuối không còn
Chiều tà bóng ngả héo hon đêm ngày

Tuổi xuân ta đã ngà say
Lang thang bến lạ chán dài đêm thâu
Bước đi hạnh phúc theo sau
Quay về qúa tuổi mái đầu phủ sương.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized