Thương Nhớ Mộng Mơ

Tác giả: Đan Hạ

Thương bến đò xưa đã đợi trông
Thương khi gió nổi nước lên ròng
Thương bông điển nở vàng trên bãi
Thương lục bình trôi tím giữa sông
Thương cánh cò trưa làn nắng đọng
Thương màn sương tối lũy tre vòng
Thương cầu nhớ đợi bao chiều ngóng
Thương tiếng ai hò để dạ mong
Nhớ cánh đồng quê bóng nhạt nhòa
Nhớ vành nón trắng thuở em qua
Nhớ cầu lắc lẻo bờ kênh lạ
Nhớ mắt long lanh giọt nắng tà
Nhớ khúc tình ru chiều yên ả
Nhớ câu mộng gởi buổi ngân nga
Nhớ lần e thẹn hồng đôi má
Nhớ để từng đêm rụng giọt ngà.
Mộng dưới trăng ngà gửi áng thơ
Mộng ru mấy thuở đọng cung tơ
Mộng về lặng lẽ ôm niềm nhớ
Mộng lại bâng khuâng gánh nỗi chờ
Mộng khúc ru nào thêm nức nở
Mộng lời hát đó vẫn thờ ơ
Mộng đêm rụng ánh sao đành nợ
Mộng hết ân này dạ ngẩn ngơ
Mơ về bến cũ bóng đò đưa
Mơ nỗi niềm riêng nói sao vừa
Mơ ngóng lâu rồi ai có lựa
Mơ chờ dài mãi kẻ còn ưa
Mơ chi để dạ sầu dư bữa
Mơ chẳng đành gieo ruộng thiếu bừa
Mơ lạnh lùng canh ngàn tủi chứa
Mơ giờ biết gọi nẻo đường xưa
THƯƠNG NHỚ CHO LÒNG VƯƠNG VẤN ĐỢI
MỘNG MƠ ĐỂ DẠ NGẨN NGƠ TRÔNG

Thương mối tình anh giữa đêm đông
Thương cơn giá lạnh thoảng bên lòng
Thương ánh trăng đơn đời lẽ bóng
Thương một chút tình mãi ngóng trông

Nhớ lắm người ơi lúc đêm về
Nhớ bờ môi mộng những đam mê
Nhớ vòng tay ấm đêm buốt giá
Nhớ tiếng yêu xưa đã hẹn thề

Mộng tình đã lạc giữa cơn mơ
Mộng mối tình xưa quá hững hờ
Mộng cùng đối bóng đêm trăng lạnh
Mộng đời cô quạnh sẽ vương tơ

Mơ đến khung trời của đam mê
Mơ bóng người xưa sẽ quay về
Mơ niềm hạnh phúc đời viên mãn
Mơ túp lều tranh vẹn câu thề
Kim Xuyen

THƯƠNG NHỚ MỘNG MƠ

..." Tôi nay mắc số long đong
Yêu đương chìm tận đáy lòng đã lâu "...
--------------------

Thương lắm ai ơi mối tình đầu
Thương một cuộc tình nhuốm thương đau
Thương kiếp hồng nhan sao bạc mệnh
Thương thân cô phụ đẫm lệ sầu

Nhớ thuở ban đầu hẹn trăng sao
Nhớ lời thề ước buổi hôm nào
Nhớ tiếng nỉ non đêm tĩnh mịch
Nhớ tình thương mến đã gửi trao

Mộng vẫn vương đầy mỗi chiều rơi
Mộng kết uyên ương suốt cuộc đời
Mộng mãi chung tình không lỡ dở
Mộng còn là mộng hỡi người ơi

Mơ nhiều như thế cũng là xong
Mơ giấc mơ hoang giấu trong lòng
Mơ một cuộc tình không bến đậu
Mơ đời trọn vẹn kiếp long đong

Họa vui cùng Kim Xuyến

Hà nội 11/3/2016 Đức Solex

Đọng bến đò quê, dạ thẫn thờ
Đọng lũy tre làng, lòng ngẩn ngơ
Đọng gió triền đê, con diều sáo
Đọng dáng ai đi, mãi vướng tơ...

Vọng câu khoan nhặt, tiếng đò đưa
Vọng giọng ru hời, nắng buổi trưa
Vọng tiếng ve ngân, lòng mong đợi
Vọng mãi tiếng thương, nghĩa còn lưa?

Lắng tiếng em hò dọc bến chiều
Lắng dáng mẹ đi, bóng liêu xiêu
Lắng bước cha gầy trong nắng sớm
Lắng sóng sông xanh, nhớ quê nhiều...
Phạm Trọng Tân
Chưa phân loại
Uncategorized