Thương Một Mùa Áo

Tác giả: Tứ Phong

Đâu rồi một mùa
Áo trắng nón lá
Nghiêng tre bùi hương
Người đi trưa hè.

Nắng hạ cánh đồng
Hạn khô cỏ cây
Lá héo hạt gieo
Còn chưa trổ mầm.

Ngày nào ngoài sông
Người đi lấy chồng
Con đò theo ròng
Nước lớn về đâu.

Để bến hoa đầy
Thu rụng trên sông
Có biết bao giờ
Ta gặp lại nhau.

Còn đâu chiếc áo
Nón lá người tre
Nay đã xa rồi
Còn gì hằng mơ.

Đường tình sao lắm
Trái ngang có ai
Biết rằng hay bởi
Do trời xếp đặt
Duyên tình nên mình
Mới xa cách nhau.?

2019
Chưa phân loại
Uncategorized