Thương Gánh Hàng Hoa

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG “ GÁNH HÀNG HOA”

Viết về nhà văn Nhất linh

Đôi ta “ Đôi bạn” thong dong

Như đôi “ Bướm trắng ” trên đồng nhởn nhơ

Kẻ dệt lụa, “ Người quay tơ”

“ Hai vẻ đẹp” ươm giấc mơ nồng nàn

“ Dòng sông Thanh Thủy” miên man

“ Nắng thu” rớt xuống vội vàng bên song

Em dời gót ngọc “ Thương chồng”

“ Tối tăm ”nằm ủ môi hồng ngẫm thương

“ Chiều vàng hai buổi ” phơi sương

“ Lạnh lùng ” đôi mắt vô thường nhìn mau

Hát câu “ Đoạn tuyệt ” chìm sâu

“ Gánh hàng hoa ” đã phai màu héo hon

“ Đời mưa gió ” cứ gọi hồn

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized