Thương Em Phận Má Hồng!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Thương cho thân phận má hồng
Yêu nhầm lấy phải thằng chồng vũ phu
Động chút nó đánh nó hù
Thẳng tay nó táng sưng phù mặt hoa
Lệ tuôn máu chảy ướt nhoà
Cắn răng cam chịu chu choa đắng lòng
Đời em vô phúc long đong
Bến đục em nhận bến trong xa vời
Chẳng lẽ sống vậy cả đời
Đưa thân nó đánh tả tơi vậy trời
Em tôi đâu phải đồ chơi
Món đồ hình nộm xả hơi khi cần
Buồn bực nó hạ cẳng chân
Đấm đá, phang táng thân em rã rời
Tóc tai nắm kéo rối bời
Gục đầu quẹt lệ không lời kêu la
Khuyên em đừng chịu vậy mà
Nghĩ đến em trước sau là con em
Đừng sợ thiên hạ pha dèm
Mà cam chịu kiếp lệ nhem cả đời

KTP 13/6-2017
Chưa phân loại
Uncategorized