Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Dã Tràng! Ai Bảo Dã Tràng Xe Cát?

Tác giả: Mr.Smile

THƯƠNG DÃ TRÀNG! Ai bảo Dã Tràng xe cát?
Lòng tốt cho tôi biết khi bị đảo ngược
Biển ru bờ nhè nhẹ thách thức Thượng Đế
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì chi?”
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Là Gì
  • Vì Tự Do Dân Chủ
  • Ngập Ngừng
  • Vỏ Ốc Tình Yêu
  • Thu Và Em
  • ** Nghiệt Đời ***
  • Gánh Đêm
  • Thơ Xóm Đồng ( Bài Luận Số 2 )
  • Mượn Em
  • Quên Lãng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
  • Võ Phiến
  • Vô Thường
  • Hư Vô
  • Phan Minh Mẫn
  • Godauinfo
  • Trương Nhật Nguyễn
  • Trần Ai
  • Thanh Hữu
©2026 - CungThuGian.com