Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Con

Tác giả: Duy Đoàn

Hàn vết trầy da, la vì vấp ngã.
Hàn vết thương lòng, lòng buồn bao năm ?
Thương con, mẹ mong cho con khôn lớn.
Một tuổi đời, con bước bằng hai chân.
Đường dài con đi, con mau tiến bước.
Gục ngã đường đời, mẹ khổ vì con.
Chọn cho con nằm, con là bụng mẹ.
Dạ này chịu đắng, bụng này không hay !!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sông Bình
  • Sang Sông
  • Chờ Danh
  • Nhất Sinh Tử
  • Bởi Trình Độ Và Cấp Bậc
  • Sự Yên Tĩnh
  • Sự Sống Còn
  • Học
  • ????!! Tư Tưởng Thi Sĩ
  • Ánh Mắt 8/3
Thơ tương tự
  • Thương Con (Nguyễn Thành Sáng)
  • Thương Con (Tocngan.HYTV)
  • Thương Con (Nguyễn Lâm)
  • Thương Con Gái Lấy Chồng Xa (Trinhcamle)
  • Thương Cơn Mưa Huế (Thiên Ân)
  • Thương Con Sông Quê (Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg)
  • Thương Con Suối Cạn (Hà Huyền Chi)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng Của Anh
  • Năm Hết Tết Chờ
  • Con Đường Đời
  • Không Đề Gởi Mẹ
  • Anh Về Cùng Nỗi Nhớ
  • Đêm Ngọc Lan
  • Ta, Người Và Tình...
  • Mong Anh Trở Lại
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (813)
  • Danger Zone Lyrics - Kenny Loggins
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
©2026 - CungThuGian.com