Thương Cho Một Linh Hồn

Tác giả: Dũng Nguyên

Tôi đi qua mấy ngã đường tội lỗi
Của thế gian, chưa tìm được bình an.
Tôi gắng bước đôi chân như run rãy
Đường bao xa mới tới mức Thiên đàng?

Tôi chới với đưa tay tìm Thượng đế
Mà mênh mông ! chỉ còn lại một mình.
Rồi ngụp lặng trong bể đời trầm khổ.
Thượng đế đâu ?là bóng cả Thiên linh.

Đường trầm luân thế gian tôi lê bước
Nặng hai vai chưa thấu hiểu tội tình ?
Như chiếc bóng nối liền theo thân xác,
Sống nương vào một thế giới siêu linh.

Để từng đêm ôm linh hồn cô đôc
Giữa cõi đời trên trần thế vô tình,
Với nhân loại giữa vườn hoang vô tín.
Cả lòng tôi là thế giới điêu linh.

Đêm 25/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized