Thuở Trước

Tác giả: Lê Đức

Tình đã mất làm sao ta giữ được
Tình đã phai xin vứt hết cho nhau
Thuở ban sơ cho đến hết khi nào
Ngàn câu hỏi về tình yêu chưa hỏi.

Người hay bảo tình yêu ta dễ đổi
Dễ thay người như một trận đá banh
Dễ chia xa nhứ lá rụng khỏi cành
Dễ quên lắm như người quên thức dậy.

Nếu tình thật là ngàn lời như vậy
Thì xin thôi tôi chẳng dám yêu người
Bởi hôm nay tôi có được nụ cười
Ngày mai đó tôi chìm trong nước mắt.

Ai cũng muốn tình yêu mình chất ngất
Chẳng lầm than và chẳng vướng bụi đường
Chẳng qua là tại họ chẳng biết thương
Chẳng biết cách làm cho người yêu nhớ.

Chỉ biết nói đến vài câu dang dở
Họ sợ gì trong những cuộc chia ly
Họ đã yêu và họ đã nghĩ gì
Ngàn câu hỏi đến nay còn chưa biết.
Chưa phân loại
Uncategorized