Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thức Tỉnh.

Tác giả: Nguyên Hữu

THỨC TỈNH
(Thất ngôn)

Đã biết rằng anh có gia đình
Mà sao… sao lại… lại rung rinh
Tình như mật ngọt nơi đầu lưỡi
Mời gọi men say quyện đôi mình
Ngày mai em biết là đen tối
Biết lấy gì đây đón bình minh
Giá trị bản thân vừa tuột mất
Còn không cuộc sống tẩm an bình…

24/03/2018
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Thực (Nguyên Nghĩa)
  • Thức (Ngọc Thạch)
  • Thức (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Thức (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Thức (Thái Thăng Long)
  • Thức (GQM - Thúy Lan)
  • Thức Cả Đêm Thôi (Hoàng Đại)
  • Thức Cha! (Kim Giang)
  • Thức Cùng Với Đêm (Sông Tiền)
  • Thức Cùng Đêm (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Ước Làm Sao Nhớ Lại Buổi Đầu
  • Lá Rụng Xa Cội
  • Lại Thêm Một
  • Đám Tang
  • Lưu Dấu
  • Oải Chè Đậu
  • 111 - Nhớ Đồng Đội
  • Thành Phố Buồn
  • {tl} Đêm Rừng Trăng !
  • Vẹn Một Cõi Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
©2026 - CungThuGian.com