Thực Hư Tình Đời

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Bao ngày tháng chơi vơi lạc lõng
Ôm riêng mình khát vọng yêu thương
Bôn ba khắp vạn nẻo đường
Nhưng lòng mãi cứ vấn vương quê nhà

Anh có biết khi xa em nhớ
Những buổi chiều cùng chở nhau đi
Giờ đây còn lại được gì
Nỗi buồn hiu quạnh đan ghì trong tim

Vẫn thầm ước tâm ghìm nghĩa trải
Giấc mơ hồng mê mải đắm say
Dẫu cho nhân thế đọa đày
Vì chàng nguyện chẳng lung lay ái nồng

Xưa ước mộng đà không chung lối
Khiến ưu phiền mòn mỏi đợi trông
Tình như ngọn sóng bềnh bồng
Lúc êm khi ngã mênh mông tơ vò.
29/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized