Thu

Tác giả: Mây Chiều

Ở nhà chống dịch, học theo các tiền bối. Em thử sức với phép đối mới : PHIẾN ĐỐI (Cách cú đối). Xin mời cả nhà cùng thưởng thức ạ!
??THU CHỜ MONG??
?Phiến đối ?
__+__Đọc trẹo lưỡi __+__

Dõi ánh trăng khuya lạc giữa dòng
Bao mùa lá rụng vẫn hoài mong
Đồi sim thuở ấy trao lời hẹn
Ngắm cảnh hoa trôi tủi ngập lòng
Bến nước ngày nao vang tiếng hát
Nhìn đời gió cuốn vụt qua song
Thầm mơ bóng nhạn về ngang cửa
Để buổi đông sang ấm nội phòng

Họa
?????
Hoa rơi nước cuốn đã xuôi dòng
Ngoảnh lại làm gì gợi nhớ mong
Hạ tím sân trường người lỡ hẹn
Cơn mưa hối hả thấy tê lòng
Thu vàng phố nhỏ ai quên hát
Ngọn gió thì thầm đẩy ướt song
Nguyệt vắng từng đêm quỳnh ghé cửa
Mơ tròn mộng thỏa thẫm căn phòng
20.07.2017
Chưa phân loại
Uncategorized