Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu

Tác giả: Nguyễn Bính

Thêu lại thêu rồi, thu lại thu,
Chiều nay gió lạnh thổi không hờ,
Hoa bay ngõ vắng không người nhặt,
Chàng ở nơi đâu có thiếp chờ.
Am lẻ nhà sư lười nhịp mõ,
Song tà con nhện biếng giặng tơ,
Mùa thu có chín mươi chiều nhỉ,
Có chín mươi chiều thiếp ngẩn ngợ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngược Xuôi
  • Chuyến Tàu Đêm
  • Cánh Buồm Nâu
  • Một Đêm Li Biệt
  • Thoi Tơ
  • Tết Của Mẹ Tôi
  • Người Hàng Xóm
  • Trời Mưa Ở Huế
  • Khách Hẹn
  • Bóng Bướm
Thơ tương tự
  • Thu (Thảo Tóc Ngắn)
  • Thu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Thu (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Thu (VLONG)
  • Thu (Trần Huyền Trân)
  • Thu (TP Minh Đạo)
  • Thu (Kim Thư)
  • Thu (Dung Nguyên)
  • Thu (ĐTH Nhã Vy)
  • Thu (Minh Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Facebook Là Đây
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1544)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1794)
  • Bến Tình
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Trả Nợ
  • Đời Quá Đẹp
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • 294. Thỏa Lòng Ước Mong
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (278)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
  • Thế Lữ
  • Lương Thư Trung
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
  • Kai Hoàng
  • Trầm Vân
©2026 - CungThuGian.com