Thư Về Miền Trung

Tác giả: Hàn Giang

THƯ VỀ MIỀN TRUNG
( Viết cho những người con Miền Trung xa xứ )

Tết năm nay con không về thăm mẹ
Miền quê mình xuân đến nặng đôi vai
Bao canh trường vã mồ hôi miệt mài
Mùa thất bát gặp thiên tai chồng chấc

Tết năm này con không về thăm mẹ
Nơi xa xôi bỗng cảm thấy yên lòng
Tình sâu nặng gởi bấy nhiêu không xong
Nghĩa sinh thành cho món quà chưa đủ

Tết xa nhà bằng mười năm tạm bợ
Ngấm men say sướt mướt dọc cung đường
Vui hơn nhiều mẹ được chút tiền lương
Niềm hạnh phúc con tha phương cầu thực

Tết năm này Miền Trung lâm hoạn nạn
Nhìn trời cao ta khóc thét bàng hoàng
Xưa muộn phiền cảnh mất nước nhà tan
Nay ảo não kiếp lầm than cơm áo

doanminhhop 27012017
Chưa phân loại
Uncategorized