Thu Tự Vấn

Tác giả: Hoanghoon

THU TỰ VẤN

Tháng chín về, tan vỡ những giọt ngâu
Anh đăm chiêu hỏi rừng sao thay lá
Lòng chung thủy chưa một lần xa lạ
Dẫu đôi khi chút sóng gợn lăn tăn

Tháng chín rồi, em sửa áo đan khăn
Lá sắp úa lìa cành cây hờ hững
Ngoài ô cửa giọt sương còn lơ lửng
Sáng bảy giờ chưa ló ánh bình minh

Má em hồng nguyên nét đẹp đoan trinh
Nụ hôn ấy cả đời em nhận nhé
Mặc cuộc sống khó tránh lời nặng nhẹ
Em cảm thông dòng suối mát luôn khơi

Tháng chín về, nắng ấm cũng dần vơi
Anh tiếc lắm ngày xưa lời yêu dở
Muốn bù lại mà bờ môi bỡ ngỡ
Em chê gìa, khó đền lắm anh ơi!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized