Thư Tình Qua Vách

Tác giả: Hạ Yên Du

Thuở ấy anh vào nhà em kèm học

"Bán tự vi sư"nửa chữ làm thầy

Riêng em cô học trò nghịch ngợm nhất

Thêm nửa chữ tình anh phải vạ lây

Phòng em ở và phòng anh chung vách

Từng chuyện khôi hài,vụn vặt qua khe

Bố em khó tính hay đi ngang cửa

Còn em tay đùa nghịch chẳng sợ gì

Gõ lên vách nhịp hai,thư em đến

Gõ nhịp ba là anh hãy coi chừng

Em viết tình em trên từng mảnh giấy

Anh xem rồi bèn phải đốt đi ngay

Em thường gọi anh là con mọt sách

Hãy cùng em trốn học đi rong chơi

Nhưng anh luôn giữ chừng một khoảng cách

Chàng thư sinh nghèo phải học cùng hành

Giờ lên lớp em ngồi như pho tượng

Lý,Hóa,Văn em luận giải loanh quoanh

Loại thơ tình yêu em thuộc rất nhanh

Bài toán nan đề sao anh giải nổi!!

Tình thơ ngây thuở đầu đời xốc nỗi

Tính vui tươi là cô bé anh thương

Chia thời gian hai ngã rẽ con đường

Em lặng lẽ ra đi thời chạy loạn

Anh kiếp phiêu bồng điêu đứng tan hoang...

Hạ Yên Du
Chưa phân loại
Uncategorized