Ngày Sinh Nhật Của Tôi

Tác giả: Hạ Yên Du

Ngày "SINH NHẬT" của tôi

Tôi trót sinh ra vào thời loạn lạc
Lúc mẹ cha gồng gánh chạy bom rơi
Một ngày vào thu mây đen xám cuối trời
Mẹ chuyển bụng và sinh tôi từ đấy

Bờ cỏ,lều tranh,mùi hoa rừng ngây ngấy
Một góc trời quê vải mỏng quấn thân che
Mẹ chợt ốm đau vì thương đời con dại
Cha cũng vật vờ như làn gió bấc se

Bom lữa cháy rựt trời quê nội ấy
Gia tài của cha đã hóa thành tro
Nếu hiểu lúc nầy thương mẹ cha biết mấy
Chắc chiu một đời tay trắng mãi âu lo

Mẹ thương con làm thân cò lặn lội
Nhưng lực tàn rồi cũng hết những niềm tin
Khi mẹ mất cha đưa con về quê cũ
Ngày nhập trường tôi không có giấy khai sinh !!

"Thế vì khai sinh" làm chứng từ xác nhận
Cha đã quên ngày rồi, ký ức miên man
Ồ ! tháng bảy,mười lăm,mùa thu chạy loạn
Cha chọn ngày lành mong con trẻ lớn khôn

Nhưng đời con một chuỗi dài lận đận
Binh lữa,chiếntàn,tan nát,chia xa...
Niệm khúc mùa thu, trường ca di hận
"Sinh nhật" là ngày tạ ơn nghĩa mẹ cha....

Hạ Yên Du
(cho ngày 15-07-2005)
Chưa phân loại
Uncategorized