Thu Sài Gòn

Tác giả: Ngô Anh Tuấn

Anh ở Sài Gòn không thấy mùa Thu
Không có phố đêm nồng nàn hoa sữa
Không có lá vàng rơi trên khung cửa
Chỉ có một màu nắng lửa lung linh

Chợt thấy lòng mình một chút chênh vênh
Ngẩn ngơ ngắm nhìn cơn mưa vội vã
Phố đã lên đèn bước chân muôn ngả
Giọt nhớ lăn dài trên cánh tay hoang

Không có mùa Thu, heo hút đèn vàng
Không có heo may công viên lá đổ
Kỷ niệm ngày xưa như còn bôi xoá
Cũng đã mấy mùa lá rụng về đâu

Hà Nội thu ươm sắc áo muôn màu
Nhớ bước chân ai trên đường khuya vắng
Sài Gòn đêm nay nghe sao tĩnh lặng
Chỉ thấy vọng về nỗi nhớ mênh mang...
23
Chưa phân loại
Uncategorized