Thư Gửi Con Yêu

Tác giả: Xuân Quỳnh

Thơ này bố gửi con trai
Cao Minh ghi nhớ sau này nghe con
Cao Minh con phải hoạt ngôn
Để hay ứng xử mọi người yêu thương
Cao Minh con phải tự cường
Cuộc đời có lắm tai ương lắm thì
Cao Minh con nhớ khắc ghi
Là phải quyết đoán nhất nhì không lay
Con nhớ là phải sống ngay
Sống cho chân thật, ban ngày như đêm
Quyết không câu nói bớt thêm
Quyết không thấy lửa con nêm dầu vào
Cao Minh con nhớ tự hào
Là con bố mẹ ơn nào cho hơn
Bố mong con sống giản đơn
Thông minh, nhanh nhẹn con cần nay mai
Sức khoẻ con nhớ miệt mài
Rèn công luyện tập cho vai bằng người
Bản lĩnh, dũng cảm trước đời
Có bao gian khó không lời tả hay
Tự tin, ý chí đời này
Sẽ không gục ngã mảy may con à!
Con nhớ phải giữ lời cha
Đạo đức, tốt bụng nhưng mà khôn ngoan
Con sẽ chiến thắng gian nan
Con sẽ lấn át hàng ngàn khó khăn
Hạnh phúc luôn gắn nhọc nhằn
Công thành danh toại sẽ hằn tên con!
Chưa phân loại
Uncategorized