Thư Gửi Bạn

Tác giả: Sông Lam

(Viết cho cháu gái Trịnh Yến)

Đã là bạn suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy.
(Sưu tầm)

Bạn thân hỡi còn nhớ chăng kỷ niệm
Tôi nơi này giờ đếm lá me bay
Nghe thời gian níu lặng trái tim này
Mà mơ tưởng đến những ngày đã cũ.

Lòng bâng khuâng bao nỗi niềm thích thú
Ký ức xưa như phủ kín tâm hồn
Những buổi chiều hai dáng nhỏ lon ton
Vai cắp sách trên đường mòn hối hả.

Những đêm đông lẫn bao ngày nắng hạ
Dưới mái trường nay đã hóa thân quen
Tiếng thầy cô như còn mãi vang rền
Hằng nhắn nhủ chúng mình nên gắng học.

Ngày chia xa tim tôi như thầm khóc
Nhưng gắng kìm cho vững bước bạn đi
Hứa với nhau luôn phấn đấu, kiên trì
Để hai đứa tự hào khi gặp lại.

Kỷ niệm xưa tôi vẫn còn lưu mãi
Về một thời thơ dại học cùng nhau
Chúc cho bạn từ đó và mai sau
Cuộc sống sẽ mang một màu tươi thắm!

Yến với Hà sẽ cùng nhau cố gắng
Cho tình bạn càng sâu nặng bền lâu.

#SôngLam _27.11.2016
Chưa phân loại
Uncategorized