Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Đợi!

Tác giả: Phạm Thanh Hà

THU ĐỢI
Phạm Thanh Hà

Người đi độ ấy biết còn chờ
Giữa bến thu buồn nắng ngẩn ngơ
Đò dạt miên man mong gió vắng
Chèo khua lặng lẽ ngóng sao mờ
Mắt trông vời vợi lòng còn tưởng
Tay với xa xăm dạ vẫn mơ
Một thuở ân tình ta gửi trọn
Ngàn năm duyên đó chẳng ơ hờ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỡ Trách Gió Hờn Trăng
  • Tình Lỡ
  • Nỗi Nhớ Khi Hạ Về
  • Lời Của Gió. ****
  • Mưa Chiều Phố Núi
  • Lá Đừng Vội Xa Cành
  • Nỗi Buồn Tương Tư
  • Dứt Tình
  • Yêu Lắm Vần Thơ Em
  • Tình Biển
Thơ tương tự
  • Thu (Thảo Tóc Ngắn)
  • Thu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Thu (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Thu (VLONG)
  • Thu (Trần Huyền Trân)
  • Thu (TP Minh Đạo)
  • Thu (Kim Thư)
  • Thu (Dung Nguyên)
  • Thu (ĐTH Nhã Vy)
  • Thu (Minh Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • 335 - Khoảng Cách Thiêng
  • Đời Lữ Khách
  • Cái Bát Xinh Xinh
  • Những Bài Thơ Mới
  • Ước Gì
  • Sông Tương Chiều Buồn 07 2017
  • Điệu Xoè Điệu Khắp ( Bát Ngôn )
  • Từ Florida Nhớ Người Ta
  • Thiếp Yêu Chàng Chịu Hên Xui
  • Trọn Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
  • RĐinh
  • Đặng Triết Phong
  • Yên Nhiên
  • Trương Đình Tuấn
©2025 - CungThuGian.com