Thu Chưa Tàn Phai

Tác giả: N3 Nguyễn Ngọc René,Hue Muoi,Tuý Vân Đỗ,Kim Loan

Thơ: Nguyễn Ngọc René

Thu vừa chớm mắt còn xanh biếc.?.
Mây trên trời tiễn biệt mưa sang
Gió đưa nhè nhẹ lá vàng
Về đâu bến đổ đồi ngang đứng chờ...
*
Mây bay mãi cũng nhờ xuôi gió
Ai bên trời còn có nhớ ai.?.
Mộng về ươm nắng mây say
Rượu chưa cạn chén ngày mai xa rồi
*
Tiễn biệt nhé bồi hồi chi nữa
Lá lià cành nghiêng ngửa bay xa
Đời buồn rồi cũng nhanh qua
Thôi ta uống cạn bầu hoa rượu cần
*
Cuộc say tỉnh bao lần luý tuý
Sao lá vàng nương thủy trôi xa
Canh tàn trĩu nặng sương sa
Thu chưa hết lá gió qua đợi chờ
*
Thu mới chớm ai ngờ ly biệt
Để tình thu da diết ngập hồn
Đâu rồi hương cũ nụ hôn
Tựa vai ướp má từ ngôn thay lời
*
Vĩnh biệt nhé mộng đời sắp hết
Mặc thu chưa...nỗi chết còn xa
Phai tàn rồi cũng sẽ qua
Hồn ai thổn thức ta bà nhân gian...

N3 Nguyễn Ngọc René 09/08/2015

***********
Hue Muoi :
Hanh hao bởi thu sang vàng lá
Gió heo may mát cả hồn thơ
Ai mong ai đợi ai chờ
Rượu cay men đắng hửng hờ chia xa
*
Chiều trống vắng hương hoa thỏa mộng
Chuyện tình buồn xúc động tha phương
Còn ai thơ thẩn vấn vương
Cho ngày hoang dại ai thương ai nhiều.
*
Mùa Thu Lá Bay liêu xiu bước
Vàng giấc buồn ao ước trong mơ
Tàn canh bóng dáng phạc phờ
Gạc sầu lau lệ bơ vơ ru tình
*
Xin khấn nguyện yên bình thu nhé
Chiều tà cùng bóng xế hoang liêu
Lá rơi vàng cháy tình yêu
Ừ thì giã biệt...những chiều ngồi say

**************
TÀN THU
t/g : Tuý Vân Đỗ

Thu có thấy lá rơi xào xạc
Con nai vàng tan nát hồn thơ
Sương giăng khắp chốn xa mờ
Mây bay lãng vãng ngẫn ngơ cuối trời...
*
Cơn gió lộng tơi bời hoa lá
Dáng thu buồn nghiêng ngã buông lơi
Một rừng lá úa tả tơi
Trãi đầy lối nhỏ chơi vơi lỡ làng...
*
Hồn lữ thứ nai vàng ngơ ngác
Chân não nề giẫm lạc lối xưa
Rừng theo cánh gió đong đưa
Nai vàng lạc bước... người xưa đâu rồi

*********
Kim Loan " Thu chưa tàn phai " đọc xong muốn khóc luôn !
Em mong sư huynh Nguyễn Ngọc René luôn vui vẻ !

Thu phai t/g : Kim Loan

Thu hanh nắng lá vàng rơi nhẹ,
Ngoài song thưa gió khẽ nhẹ lay.
Thu về nhung nhớ ai hoài,
Luyến lưu xao xuyến lạc loài hồn thơ.

Nhớ ai mãi thẩn thờ chờ đợi,
Người còn xa dịu vợi ngàn mây.
Chiều nay cơn gió đong đầy,
Trời thu ảm đạm cỏ cây cũng buồn

Từng kẽ lá gió luồn xào xạc,
Thu đã về xơ xác hàng cây.
Em ngồi nhìn ngắm trời mây,
Người thương ơi hỡi cỏ cây cũng chờ.

Thu phai sắc duyên tơ không đổi ,
Sao người không hiểu nỗi lòng ai ?
Nhớ nhau suốt tháng năm dài,
Tàn thu lòng vẫn đắm say ân tình. /.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự