Thông Già Tủi Mộng

Tác giả: Thiết Dương

THÔNG GIÀ TỦI MỘNG
(TNBNC cải biên 5 vần)

Gốc thông già lạnh lẽo ngoài sương
Vạn mùa qua khắc khoải bên đường
Nhìn cỏ dại âm thầm khoe sắc
Ngắm hoa vàng lặng lẽ tỏa hương
Rồi tủi phận trăm bề hư huyễn
Để sầu thân ngàn nỗi đoạn trường
Đời cô vắng mộng lòng chưa phỉ
Gốc thông già lạnh lẽo ngoài sương.

Thiet Duong _22/12/2017

p/s:
- Bài đọc theo nhịp 3/4
- Tính lỗi đại vận và hạc tất giữa từ thứ 3-7 trong câu. (Không xét lỗi phong yêu và tiểu vận).
- Lỗi bình đầu, thượng vĩ, điệp âm, điệp thanh: Xét như thơ TNBC chính luật.
Chưa phân loại
Uncategorized