Thôi Với

Tác giả: Hoanghoon

THÔI VỚI

Cuộc đời này đuổi bắt áng phù vân
Say vật chất làm tâm hồn xao động
Tự mâu thuẫn lòng tham và cuộc sống
Tới khi nào biết đủ để mà ngưng?

Tuổi đã cao tính ham muốn chưa ngừng
Tay vươn tới bước chân chùn mệt mỏi
Lời tình tự bao lần ai dám hỏi?
Được những gì khi so sánh thiệt hơn

Phải chăng ngày phơi thái độ gận hờn
Đêm xấu hổ thẹn thùng ôm bóng tối
Bỗng vỡ lẽ mình với mình gian dối
Lời đong đưa giễu cợt thật hỡi ôi

Luôn đi tìm ảo tưởng chốn xa vời
Xa thực tế sức tàn nhanh ập tới
Ngồi hẳn xuống trên nền nhà thôi với
Phút bình an thật sự có trong đời.

hoanghoon
20.07.20
Chưa phân loại
Uncategorized