Thời Gian Ở Đâu???.

Tác giả: Vũ Việt Hùng

THỜI GIAN Ở ĐÂU???...
Trang thơ đời hiện vẫn còn dang dở.
Chốn dương gian đang thiếu vắng sắc xanh.
Người trần thế tự trách mình bất hạnh.
Mà thời gian sao cứ mãi thẩn thờ.
.
Khách giang hồ bước chân chiều ngơ ngẩn.
Lạc lối về thơ thẩn nẻo trời xa,
Cánh chim non trốn loài điểu ác tà.
Đang run sợ mình không còn may mắn.
.
Bông hoa dại nở ra vì thiếu nắng.
Sắc kém tươi thiếu vắng những yêu thương.
Khổ đau nhiều do gặp lắm tai ương.
Bao thảm cảnh đoạn trường đành suy sụp.
.
Thời gian đâu, sao không về kịp lúc.
Giúp người đời biết gạn đục, khơi trong.
Cho trần gian những màu sắc tươi hồng.
Để nhân thế có thêm niềm hy vọng.
.
Thời gian đâu, thôi xin đừng mơ mộng.
Có hay không, phút cuối cũng bằng không.
Mất hay còn, mãi chỉ là ảo vọng.
Thời gian nào, còn có nghĩa gì đâu..
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized