Thơ Yêu

Tác giả: Phuong Vuong

Yêu nhau cau xẻ làm đôi
Mặn nồng hai đứa trao môi chung tình
Để cho một kiếp duyên tình
Trăm năm hạnh phúc, chúng mình yêu thương.
++++
Củ ấu kia nấu chín rồi
Gạo thơm đã nấu, ta ngồi cạnh nhau
Mai này đời ta có nhau
Giàu sang cùng hưởng, cháo rau sớm chiều.
++++
Ai đi mang tình tôi bỏ
Để tôi đứng đó lệ nhỏ trong lòng
Mai này ai uống rượu hồng
Mời tôi một chén, cho lòng tôi đau
Dẫu rằng một thuở yêu nhau
Đừng trao cay đắng, để đau trọn đời.
++++
Yêu người biết nói sao đây
Âm thầm lặng lẽ, gió mây ngỡ ngàng
Khi người ta bước theo chồng
Tôi còn đứng đó, tồng ngồng lặng thinh
Giờ thì đã muộn ân tình
Biết sao đây hỡi, khi mình biệt ly.
++++
Thôi thì ta đã xa rồi
Xin ai hãy nhớ tình tôi thuở nào
Để cho kiếp sống ba đào
Buồn vui cuộc sống, ồn ào thế gian.
Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized