Thơ Tình Cuối Năm

Tác giả: Thiên Ân

THƠ TÌNH CUỐI NĂM
Nghe mùa xuân chín trên cây
Trời đất hổm rày mát mẻ không gian
Em nghiêng một giấc mộng vàng
Ngọn gió xếp hàng mơn trớn đi qua

Áo bà ba, áo bà ba
Khéo léo đôi tà mắc mớ chi thương?
Ôm lòng sốt ruột đoạn trường
Đôi mắt mộng thường gieo nhớ cho nhau

Nụ cười mở cửa đón chào
Hương vị ngọt ngào khuếch tán đâu xa
Ru anh giai điệu ngân nga
Bóng xế chiều tà lởn vởn ngẩn ngơ

Bây giờ trộm ý đề thơ
Rụng xuống tình cờ môi lạ xa đưa
Cho đi sớm sớm , trưa trưa
Cái tật không chừa nhơ nhớ đến ai?

Thích em mình hạc xương mai
Ngắm mớ tóc dài chộn rộn mấy hôm?
Nam châm cứ thế hút hồn
Trăm chuyện ôm đồm bén gió trăng hoa
Ngày 31/12/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized