Thơ Phủi

Tác giả: Hàn Giang

THƠ PHỦI

Viết đọc chơi chẳng cần bầu bán
Viết xong rồi xuất bản đọc ngay
Viết vô tư không thù oán ai
Viết trung thực để đời tươi mát

Thơ phủi ấy, muôn hình vạn trạng
Nóng trong người, bức bối ngoài sân
Bực con đường, ghét thói si sân
Căm phản bội, hung tàn bạo ngược

Thơ phủi ấy, lâng lâng phiêu bạc
Thơ bay cao, đáp đất đàng hoàng
Thơ tình nghĩa trong tay bè bạn
Thơ yêu thương chim chóc trên cành

Thơ phủi tức là thơ chóng vánh
Cảm xúc dâng bắt nhịp theo vần
Cho thì nhiều chứ nhận là không
Nhưng vẫn sống ngày dài tháng rộng

Năm mênh mông, viết vài câu phủi
Cho lòng mình nhẹ nhõm, tan ra
Dòng thơ phủi, chưa từng chen lấn
Nên cả đời khỏi lận đận vì thơ

DOANMINHHOP 15072017
Chưa phân loại
Uncategorized