* Thơ Phạm Thành *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

THƠ PHẠM THÀNH
{ Cảm tác bài TUYỆT DIỆU TÌNH THI ! của Phạm Thành }

Tuy mới học đã là cao thủ
Cách gieo vần hội tụ du dương
Luật thì nắm vững mọi đường
Thể nào cũng rõ thi vương bổng trầm
.
Đại cao thủ trầm ngâm thơ sáng
Dễ mấy ai tỏ rạng được nào
Người ta mãi viết chiêm bao
Điệu vần gán ép lộn nhào tứ tung
.
Chẳng theo luật lùng bùng phá hoại
Của thơ nhà khắc khoải tan thương
Những ai thi phú xem thường
Xin đừng viết nữa quê hương được nhờ ...
.
Theo chính luật vương tơ thơ Việt
Phạm Thành luôn tay viết chỉnh chu
Không dùng vận điệu đui mù
Như bao kẻ khác mờ lu phá làng
.
Vì thơ Việt bỏ ngang dùm nhé
Những ai chưa cặn kẽ vần yêu
Dừng ngay cảm động thật nhiều
Anh ba (N3) đa tạ bao nhiêu cũng ừ !
.
Dùng song thất tâm tư bày tỏ
Gương Phạm Thành nên ngó từng bài
Cho dòng thơ Việt lên ngai
Cả làng vui thú miệt mài thi ca...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 22/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized