Thơ Mời.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Thơ mời.

Chào bạn ghé mắt xem thơ
Dòng thơ vẫn đợi vẫn chờ bạn đây.
Bao lâu thơ vẫn còn gầy.
Còn non cỏ sữa, còn đầy lỗi xưa.

Nhưng thơ vẫn thích đẩy đưa
Dù trong nắng hạ hay cơn mưa rào .
Xin mời bạn cứ ghè vào,
Nghỉ chân đôi chút,thì thào cùng tôi.

Dù không có thịt,có xôi,
Nhưng có suối mát, có đồi thông reo .
Có đôi em nhỏ hò reo,
Theo dòng thơ nhe, bay theo gió tình.

Thơ tôi trong sáng bình minh,
Vào đi sẽ thấy chữ tình thanh tao
Nhìn xem trăng sáng trên cao.
Trời cho hạnh phúc tại sao không sài ?

Hết thời biết đổ tại ai ?
Vui đi cho hết kẻo hoài trời cho
Cứ vui thoả chí đừng lo,
Thơ như gió mát trời cho trưa hè !!!
CH2
Chưa phân loại
Uncategorized