++ Thơ Lỗi Thời ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ THƠ LỖI THỜI ++

Thơ là tiếng ru hời thời đã cũ
Tuổi già nua làm sao ngủ không mơ
Quá khứ xưa một trời đã xa mờ
Sao sống lại thời chơ vơ áo trắng...
*
Nghe xót dạ đời tàn theo mưa nắng
Tuy lỡ thời bao cay đắng bể dâu
Thế hệ tôi nào sống được bao lâu
Ân tình cũ bạn hiền đâu còn nữa...
*
Trước khi chết hồn tan xương thịt rữa
Vài đôi lời ghi lại giữa thu tàn
Mặc cho ai chê ta quá sổ sàng
Đời sắp hết lỗi thời tan cơn mộng
*
Làm sao sống hoàng hôn đà ngã bóng
Chuyện ngày qua hãy còn đọng trong tim
Ta nhờ thơ ghi lại chút đi tìm
Bao sống gió cuộc đời chìm lẫn nổi
*
Bao giờ đến nếp nhăn già dẫn lối
Thế hệ sau sẽ hờn dỗi phê bình
Lỗi thời rồi xưa cũ mộng linh tinh
Nhưng lúc đó ra sao hình dung được...
*
Đời ngắn ngủi ai nào ngờ biết trước
Chuyện hôm nay sẽ từ khước ngày mai
Thôi để yên người già chớ chê bai
Thêm chút nữa tháng năm ngày chết hết...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 30/09/2015
Chưa phân loại
Uncategorized