Thờ Hồn Tiểu Nhân.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Thờ Hồn Tiểu Nhân.

Quân tử dám đứng giữa trời!
Đạp trên cỏ rác, người đời chê bai
Tiều nhân thế đứng khôi hài.
Nâng kẻ tâng bốc, ngăn tài miệng ngay...

Quân tử chẳng có mê say!
Sắc nhan coi nhẹ, dựng xây nước nhà
Tiểu nhân tửu sắc bê tha!
Tuổi trẻ gái gú, về già lưu manh...

Quân tử gắng sức xây thành.
Coi nhẹ lời diễu kẻ rành ăn chơi.
Tiểu nhân coi trọng thú đời!
Nghênh ngang tuyên bố nhiều lời vênh vang.

Quân tử gái gú không màng!
Tình yêu cao thượng trên đàng công danh.
Tiểu nhân chẳng biết hôi tanh
Đẹp sang tiên mã đua ganh hơn đời...

Quân tử ăn nói có nơi!
Những lời tuyên bố đầy vơi nghĩa tình.
Tiểu nhân thường vẫn bất bình
Nói lời lỗ mãng vì kình chống thôi...

Quân tử thương kẻ mồ côi!
Đưa tay cứu vớt kẻ trôi lạc đường.
Tiểu nhân tàn nhẫn vô thương
Chủ chương ich kỷ tìm đường vinh thân...

Quân tử hướng đích thiện chân!
Suốt trong cuộc sống trọng quân thờ Trời.
Tiểu nhân bốc đồng hợt hời
Luôn giả đạo đức cùng lời lộng ngôn...

Ai ơi! suy nghĩ hãy tôn!
Có đầu không nghĩ thờ hồn tiểu nhân...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized