Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 795.

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (795)

Cảm Thương Bà

Lắng nghe tấc dạ cảm thương Bà
Chẳng quản tuổi già, nhẹ nghĩ ta
Dạy dỗ cháu con như nghĩa Chúa
Khuyên răn chòm xóm tợ tình Cha
Ân cần lo lắng đầy thân ái
Niềm nở tới lui lắm đậm đà
Thỉnh thoảng một mình nơi tĩnh lặng
Trầm ngâm thao thức chuyện gần xa.


2/4/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Ơn Cha Nghĩa Mẹ

(TNBC - Ngũ Độ Thanh)

Lầu hiên lả lướt ngọn phùn qua
Ảm đạm bầu đen bỗng nhớ nhà
Chữ dạy thăng trầm luôn phải sống
Lời khuyên vất vả đặng hề ca
Tình Cha nặng trĩu đền cung kính
Nghĩa Mẹ sâu hằn trả thiết tha
Dưỡng dục sinh thành ơn cả hiếu
Con nguyền khắc dạ chẳng lơ là.


January 17, 2019
Tam Muội
nhatlang.com
Chưa phân loại
Uncategorized