Biển Sầu Ai Thương

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Có biển nào ngàn năm ngủ lặng im
ngó biển lặng chiều hôm ngó im lìm
cầu cho biển ngủ im ngàn năm ấy
đứng bên bờ ngó thấy thấy dễ thương

Bao giờ biển gợn sóng ngó thấy buồn
khi biển sầu dỗi giận chẳng lặng im
đưa cơn sóng cơn gió khắp biển ấy
khi biển sầu đứng ngó chẳng dễ thương

Đừng để buồn sầu vắng quá nghe em
sẽ nhạt hình nhạt bóng nhạt lời thương
biển sầu gợn cơn sóng mịt mù ấy
có ai thương ai tiếc bằng biển im

Chỉ có một bóng hình hình anh thương
một lời hứa lời cưng trao từng đêm
một lời chờ lời ngóng đôi phương ấy
anh vẫn gom vẫn ghi xuống từng đêm

10:00 đêm 11.12.2015
đứng ngó biển lòng nghĩ tới ai xa
Chưa phân loại
Uncategorized