Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (173)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

CHUYỆN TRÒ

Ngày thương đêm nhớ đợi mình
Vắng nhau một chút sao đành ngẩn ngơ
Vào trông ra ngó thẫn thờ
Nếu không gặp được đợi chờ cả đêm.

TH

em hỡi! hằng đêm anh cũng nhớ
nghe lòng vương vấn với chơ vơ
chim kia đôi bạn đang e ấp
mà lại riêng ta phải thẫn thờ!

NTS

Nhớ nhau anh hỡi chớ buồn
Hai ta đã dệt mộng hồn cùng nhau
Nếu anh buồn em cũng đau
Thương em anh chớ rĩ rầu nghe chưa?

TH

nghe em anh chẳng phải âu sầu
và chẳng để buồn với khổ đau
gói trọn tình em nơi ngực ấm
quyện hồn hai đứa mãi bên nhau!

NTS

Từ nay ta đã có nhau
Tình này giữ thật bền lâu nhé mình
Hai ta hòa nhịp con tim
Sẻ chia nhau những yếu mềm khổ đau

TH

dẫu cho dòng sống lắm thương đau
em đó anh đây nỗi nhớ sầu
đêm đên gặp nhau nơi mộng mị
nhưng tình ta mãi mãi là nhau!

NTS
Chưa phân loại
Uncategorized