++ Thiều Quang Héo Úa ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

+ THIỀU QUANG HÉO ÚA +

Thiều quang héo , úa tình đã muộn
Xuân tàn phai lòng muốn trẻ hoài
Chắt chiu tháng rộng loay hoay
Thân già nay đã ra ngoài sáu mươi...
.
Còn đâu nữa vòm trời hồng thẳm
Đưa chân mơ mây thắm yêu kiều
Ước ao lắm mộng bao nhiêu
Vào đông tuyết trắng để nhiều xót xa...
.
Vẫn đã biết ra ma cuối kiếp
Viết làm gì cái nghiệp ai cho.?.
Như sông đưa mãi con đò
Những người hành khách tự do xuôi dòng...
.
Người yêu cũ theo chồng mất dạng !
Ta chốn này mơ dáng xa xưa !
Ngồi buồn nhìn nắng thêm thừa
Cho vần thơ rớt tựa mưa ướt rồi...
.
Đời viễn xứ nổi trôi năm tháng
Bây giờ thì chán ngán mệt nhừ
Nỗi niềm trao hết tâm tư
Vần thơ ấp ủ từng từ vào câu
.
Thôi ta nhé chớ sầu hơn nữa
Trước sau gì thân rữa , xác tan
Lìa đời thân phận sẽ tàn
Viết chi nỗi khổ lầm than kiếp người...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris : 09/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized