Thiên Thần Trở Lại

Tác giả: Nguyên Thịnh

Những ngày qua
Tôi đã sống một cuộc sống chán chường
Trước bao sóng gió cuộc đời
Ước mong gia đình là chỗ dựa tinh thần
Nhưng đôi khi tinh thần tôi lại bị gia đình khủng bố
Vì không phải ai trong mỗi gia đình đều có thể hiểu nhau
Chỗ dựa bỗng trống không
Nên đôi tay thấy lạnh lẽo
Một mình tôi bước đi...

Cuộc sống này sẽ đi về đâu ?
Khi bạn không có một mục tiêu rõ ràng
Vì với tôi hạnh phúc là mục tiêu
Nhưng là một mục tiêu quá xa xỉ
Khi người tôi yêu lại là một thiên thần
Còn tôi là một người trần tục

Bao ngày qua, tôi tự đấu tranh
Cho sự sinh tồn ? Điều đó thật bình thường !
Khi cuộc sống có nhưng niềm vui không có
Vươn lên để làm gì khi hạnh phúc không nằm ở quyền lực và tiền bạc
Khi niềm vui của tôi đã theo bóng thiên thần bay xa

Chợt một ngày thiên thần đã trở lại
Như cánh én mang mùa xuân đến
Tim tôi rộn ràng hạnh phúc
Niềm tin đã quay về gõ cửa
Sức mạnh bỗng cứ trào dâng
"Ấy" là chỗ dựa vững chắc cho trái tim đã mệt
Mục tiêu của tôi đã quá rõ ràng
Mau vươn lên thôi để chạm vào đôi cánh ấy !
Đôi cánh thiên thần dẫn lối tôi đi..

(21-7-2015)
Chưa phân loại
Uncategorized