Thiên Sứ Chuyển Lời

Tác giả: Dã Tràng Cát

Phải không Cha,
Thiên sứ của Cha đang loa vang khắp cõi :
“BÌNH AN DƯỚI THẾ - CHO NGƯỜI THIỆN TÂM”
Và quả thực hôm nay
Con thơ dại, được Cha dỗ giấc Bình An!
Cha chính cuộc đời con của bao đêm trường canh thức
Cha chính ánh nhìn đêm đêm con say nồng giấc chính trực
Cha chính muối mặn xát lòng con cho tan bao điều hậm hực
Cha chính là tim con luôn khẽ nhịp yêu trong lồng ngực!

Con phàm nhân, được Cha trao cõi địa đàng!
Cha chính ngọn gió đưa đẩy tâm tư này cao vút
Cha chính mưa ngàn thấm đậm hồn này Ân Phúc
Cha chính đất bụi đường đôi chân Tự Do không tù ngục
Cha chính lúa chĩu đòng thông sữa nguồn con kín múc!

Đã từng là không không,
con được Cha tác tạo trao Ơn Gọi Làm Người!
Cha chính là nhân cho con làm quả
Cha chính là CHA đã tặng con Giê-Su khối tình yêu no thoả
Cha chính là Nhà cho con được an cư suốt cuộc đời lạ
Cha chính sức mạnh nuôi con trưởng thành nên giống CHA cao cả!

Con yếu đuối, được Cha tôi luyện ý Thiện Tâm
Cha chí Thánh dẫn dắt con vạn nẻo đường sống Thánh
Cha chí Thiện tặng quà con bao hương hoa đức hạnh
Cha chí Ái đã hiến con giọt máu đào Cứu Cánh
Cha chí Nhân đấng hiền hậu nhủ con biết sưởi lòng anh em cơn giá lạnh!

Vâng thưa Cha,
Thiên Sứ của Cha luôn loa vang tán tụng :
“VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI”
Khiến hồn con hoan hỉ
Con, thiên chức làm người được tỏ lộ giữa Danh Cha
Danh Cha rạng rỡ mạc khải tâm con biết bao điều bỡ ngỡ
Danh Cha chẳng ngự tít đài cao mà vẫn theo con giữa cuộc đời tạm bợ
Danh Cha bừng sáng giữa nhịp sống trong lao công đời thợ
Danh Cha danh cứu độ hoàn nguyên sự sống mọi kiếp người giữa chợ

Nên chúng con có CHA là Thiên Chúa
Thiên Chúa an nhiên vua của địa cầu sống động
Thiên Chúa tình yêu tập tành con biết yêu thương giữa trời lộng
Thiên Chúa xuống làm người cho hạt bụi được se duyên trong biển rộng
Thiên Chúa trị vì giữa lương tâm giữa ân tình cuộc sống!

Miền Đất Hứa Cha ban chính Nước Trời đoàn tụ
Nước Trời ấy khởi ngay từ hạt giống biết thối đi
Nước Trời ấy cửa sẵn mời những ai luôn chuẩn bị
Nước Trời ấy không tính toán nhưng nhân hậu diệu kỳ
Nước Trời dư đủ từ những đồng tiền được sinh lợi!

Thiên sứ ơi
Xin cứ chuyển Lời
Em xin dành trọn cuộc đời…..
Đón nhận!


Sài Gòn ‘2013
Giáng Sinh Khiêm Hạ An Lành
Dã Tràng Cát
Chưa phân loại
Uncategorized