Thiên Đường Hồ Mây

Tác giả: Gia Long Hp

THIÊN ĐƯỜNG HỒ MÂY

Một vùng non nước cỏ cây
Xuân này tôi đến Hồ Mây Vũng Tàu *

Thiên đường nào phải tìm đâu
Nơi đây đầy ắp một bầu trời mơ
Thuyền rồng dành tặng trẻ thơ
Vườn yêu cho kẻ vu vơ giận hờn
Người cao tuổi kỹ tính hơn
Đường chiều dạo bước rập rờn bướm hoa .
Đến Hồ Mây ngỡ trẻ ra
Xung quanh ta thấy toàn là Hót gơ
Tim bối rối - Dạ thẫn thờ
Ta như một kẻ ngu ngơ chốn này .
Hồ Mây đẹp đến mê say
Non ngàn hòa quyện mây bay gió vờn
Thấy mình như trẻ đẹp hơn
Cảm ơn cha mẹ cảm ơn cuộc đời
Cho ta năm tháng tuyệt vời
Xuân này tôi đã dạo chơi thiên đàng .
Chưa phân loại
Uncategorized