Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thiên Di

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Giã biệt quê nhà một buổi mai
Vì mê biển rộng thích sông dài
Xa lìa cội rễ buồn vương dạ
Cách biệt phương trời nhớ nặng vai
Ước nguyện chim bằng đâu dễ bỏ
Duyên tình hoa mộng chẳng mờ phai
Thôi đành lỗi hẹn Vườn Trăng nhé
Để gió tương tư tóc lược cài.

October 1, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Thiên Di (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • 629 - Lên Mùa
  • Tình Khúc Mùa Thu
  • Ngó Hạt Sương
  • Quê Hương Bao Giờ Trọn Vẹn
  • Nàng Đem Tình Ta Đi Về Đâu…
  • Đốt Lửa Trái Tim Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (650)
  • Vào Đông Mưa Gió Ngập Trời Nhìn Về Quê Mẹ Biển Khơi Ngút Ngàn
  • Giai Nhân Vườn Mộng
  • Tâm Tình Người Lính Trẻ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
  • Khánh Nguyên
  • Hướng Dương 119
©2026 - CungThuGian.com