Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thật Tuyệt Vời Trở Về Quê Vội Vàng

Tác giả: Mr.Smile

Thật tuyệt vời trở về quê vội vàng
Tìm bắt mình trong lời không giấu giếm
Và bỗng hiểu ra tâm hồn rất chậm
Về những thay đổi mới biết quan tâm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • 1108 - Về Chùa Quê
  • Thao Giang Quận Xá
  • Tiếng Thu Xưa
  • Nguyệt Đàn
  • Cơn Mưa Rào Bất Chợt
  • Chút Hương Mùa Hạ.
  • Kiếp Tàn
  • Biển Thức Dấu Chấm
  • Thôi Thế Là Xong
  • Sẽ Có Một Ngày...!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Jacaranda - Tóc Nâu
  • Lý Thái Phương
  • Minh Tường
  • Vũ Ngân Chánh
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
©2026 - CungThuGian.com