Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thật Tình

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Nhìn em đẹp rất tự nhiên
Khiến ai cũng phải phát điên ấy mà
Bờ môi ánh mắt ngọc ngà
Người ta sẽ gọi đó là hồn nhiên
Chắc em là một cô tiên
Làm ai cũng phải ngả nghiêng ngắm nhìn
Lời nói anh rất thật tình
Em ơi đừng có bực mình anh nghe
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Thất Tình (Anh Tài Fb:antaluu)
  • Thật Tình (Lý Thụy Ý)
  • Thất Tình (Tăng Minh Luân)
  • Thất Tình (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thất Tình (Hồ Xuân Thu)
  • Thất Tình (Dương Cảnh)
  • Thất Tình (Saibot)
  • Thất Tình (Bạn Tôi Ơi)
  • Thất Tình (Soyal Nguyễn)
  • Thất Tình (LÊ NGỌC DŨNG)
Thơ bạn muốn xem
  • Sự Đời
  • Giọt Chiều Trên Lá Vàng Thu
  • redirect
  • Khát!
  • Trở Về
  • Gửi Mẹ
  • Chỉ Muốn Ở Nhà
  • Bão Lòng
  • Em Đi Bỏ Lại Con Đường
  • Bóng Mưa Bay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
©2025 - CungThuGian.com