Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thật Nặng Nề Sống Ở Nơi Tù Ngục

Tác giả: Mr.Smile

Thật nặng nề sống ở nơi tù ngục
Chẳng được tự do nói điều sự thật.
Nhưng dù sao ta vẫn sống đây mà
Và giờ đây số phận vô cùng nghiệt ngã.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thiên Chúa Với Trái Bóng Vũ Trụ
  • Kẻ Đến Sau
  • Có Phải Tình Yêu Vừa Thoáng Qua
  • Lỡ Một Chuyến Đò
  • Nếu Mai Gặp
  • Áo Lụa
  • Cho Thuê
  • Hứ...dỗi Rồi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (851)
  • Vẫn Một Màu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
©2026 - CungThuGian.com