Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thao Thức

Tác giả: Thiết Dương

THAO THỨC

Chiếc lá vô tình rụng trước hiên
Người thơ cạn chén mắt ưu phiền
Đi mây vấp gió vòng cương toả
Đá cứng chân mềm luật tự nhiên
Giông tố chập chùng giăng vạn nẻo
Tháng năm dầu dãi ngược bao miền
Ôm lòng mộng đẹp nuôi hoài bão
Mà giấc mơ đời vẫn ngủ yên.

Thiet Duong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Thao Thức (Yên Dạ Thảo)
  • Thao Thức (Nguyễn Thành Sáng)
  • Thao Thức (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Thao Thức (Đỗ Hồng (Dohuhong))
  • Thao Thức (Hồng Khắc Kim Mai)
  • Thao Thức (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Thao Thức (Huỳnh Lâm Phong)
  • Thao Thức (Trần Trung Đạo)
  • Thao Thức (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Thao Thức (Hàn Mặc Tử)
Thơ bạn muốn xem
  • Thắp Trăng Vàng Mênh Mang
  • Tình Sầu Nhân Thế
  • Lục Bát Mười Thương
  • Tình Phai
  • Âm Thầm « Yêu »
  • Nương Náu Tình Thơ
  • Nỗi Buồn Tàu Qua
  • Người Em Lô Lô
  • 697 - Nghĩa Nghiệp
  • Những Chiếc Cầu Nối
Nhà thơ bạn muốn xem
  • MInh Phú
  • Hoàng Anh Tuấn
  • Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )
  • HẢI THỤY
  • Phamthicucvang
  • Mai Đình Dân
  • Cung Thị Lan
  • Hồn Du Tử
  • Chí Thành
  • Khiếu Long
©2025 - CungThuGian.com