Tháng Tư Ngậm Ngùi!

Tác giả: Nguyên Thạch

Tháng Tư ra chợ mua khoai
Thấy dân lạc loài, ánh mắt hoang mang
Miền Nam gãy gánh giữa đàng
Em mang ra chợ gánh tang trĩu lòng.

Tháng Tư nhìn dải non sông
Em đi gieo mạ trên đồng trơ xương
Liếc nhìn qua các nẻo đường
Một màu cờ máu, quê hương đỏ ngầu.

Cha đi tù tội rừng sâu
Mẹ thân tiều tụy dãi dầu nắng sương
Việt Nam ngõ tận cùng đường
Đang vui, đời bỗng nhiễu nhương ngập tràn.

Đây tiếng oán, đó tiếng than
Trường xưa mất dấu lạc đàn cò bay
Rừng hoang, lũ vượn đến đây
Gieo bao hờn oán, đọa đày muôn dân!

Tháng Tư tủi nhục vô ngần
Nam Bắc một dải cùng bần như nhau
Tháng Tư ơi, khối niềm đau...
Lời thơ thay chuỗi nghẹn ngào quê hương...

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized