Tháng Tư Không Lối

Tác giả: Kim Bình Hưng

Vẫy tay chào tháng Tư vừa chợt đến
cái Nắng Hè soi cháy bến yêu xưa
tan theo Gió khúc chưa ghi lời tựa
qua mất rồi còn chỉ nữa Hồn thôi

Tôi muốn đứng đón Em về trên lối
Hoa trải dài cùng dệt đối vần thơ
dù Tôi biết mãi chỉ là giấc mơ
ngang Phố vắng Ai ngu ngơ còn đấy

Nhưng Em ơi Anh muốn mình thức dậy
mơ quá nhiều rồi lại đẩy mình xa
như Cây muốn Lá thôi ngừng rơi đã
nhưng ích gì khi Lá ngã rời Cây

Xuân đã qua vội vàng Em có thấy
Hoa đã tàn tình giữ mấy cũng tan
mang tim Anh đi để Anh thôi nhớ
đưa tháng ngày đi Anh mơ chẵng chờ
Chưa phân loại
Uncategorized