Tháng Sáu, Thơ, Và ... Ta !

Tác giả: Tử Nhi

Tháng sáu rực rỡ hè sang
Lưu bút cất lại , mở trang thơ hè
Hạ hồng vương chút tiếng ve
Thắm tươi phượng vỹ - lối về quê xa

Tháng sáu nắng Hạ chan hòa
Cầu tre lắc lẻo , thật thà dáng quê
Bóng dừa rợp mát bờ đê
Cây đa, khóm trúc , nghe tê tái lòng

Tháng sáu vắng mái tóc dài
Vắng tà áo trắng , biết ai có buồn ?
Cây si trồng trước trường luôn
Nay còn theo bóng bên đường hay không ?

[Vẩn vơ si chết theo ngày
Hè thêm ba tháng , đắng cay si chờ
Đến niên học mới : nắng , mưa
Si còn chờ đợi thẫn thờ nữa không ?]

Tháng sáu mưa nhạt lưng đồi
Gió vừa buông cánh xuân tươi trữ tình
Nương theo tiếng nhạc hè xinh
Ve sầu dạo khúc nhạc tình hè ơi

Tháng sáu rũ bóng xuân thời
Hè mang yêu dấu lên đôi mắt cười
Nhoẻn miệng từ giã tuổi mơ
Tương lai hờ hững, buồn trơ sắc buồn

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized