Tháng Mười

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Tháng 10

Ta vẫn biết thu thẹn thùng e ấp
Tháng mười về bao ấp ủ yêu thương
Trời se lạnh giọt tình thu mãi vương
Thu đổi lá sương chiều mờ giăng phủ

Đây lửa hồng cho em êm giấc ngủ
Đoạn đường dài ta đã mãi bên nhau
Đủ phong ba bão táp với niềm đau
Đời lữ khách vẫn cùng nhau ta bước

Bóng hoàng hôn đang lấp ló phía trước
Bến cuộc đời dòng nước đã xuôi chèo
Bao gian khó nay cũng chỉ bọt bèo
Bình an giờ chảy theo đời hạnh phúc

Lưu Nhã Vy 06/10/19
Chưa phân loại
Uncategorized