Tác giả: Nguyễn Vĩnh Nguyên
Tháng Giêng trong như mắt Nhỏ!
Cho ta soi bóng tình cờ
...thấy mình bất chợt ngẩn ngơ
....thất mình ....dễ thương....đến lạ
Tháng Giêng hồng đôi môi nhỏ
Cho ai nhặt vụng tiếng cười
Bài thơ viết từ năm ngóai,
ngập ngừng.....mãi tới....năm nay
Tháng Giêng dài như tóc nhỏ
Cho sông ghen lở, ghen bồi
Có người ngẩn ngơ cuối phố
Lạc chiều, tóc vướng thơ bay...
Tháng Giêng thướt tha áo nhỏ
Một lần qua ngõ người ta
Cành si ngỡ mình....mắc nợ
Buông thầm chiếc lá vàng mơ
Tháng Giêng hững hờ như....nhỏ
Bỏ quên cái liếc mắt dài
Người ta nhốt vào mắt nhớ
Mơ Tầm xuân tím đầy tay !
Cho ta soi bóng tình cờ
...thấy mình bất chợt ngẩn ngơ
....thất mình ....dễ thương....đến lạ
Tháng Giêng hồng đôi môi nhỏ
Cho ai nhặt vụng tiếng cười
Bài thơ viết từ năm ngóai,
ngập ngừng.....mãi tới....năm nay
Tháng Giêng dài như tóc nhỏ
Cho sông ghen lở, ghen bồi
Có người ngẩn ngơ cuối phố
Lạc chiều, tóc vướng thơ bay...
Tháng Giêng thướt tha áo nhỏ
Một lần qua ngõ người ta
Cành si ngỡ mình....mắc nợ
Buông thầm chiếc lá vàng mơ
Tháng Giêng hững hờ như....nhỏ
Bỏ quên cái liếc mắt dài
Người ta nhốt vào mắt nhớ
Mơ Tầm xuân tím đầy tay !