Tác giả: Hải Quỳnh
Tháng Bảy quê tôi - quê tôi đó
Mưa về - mưa lắm - thoáng âu lo
Khắc khoải mẹ già thương con trẻ
Những lúc canh đồng bữa ấm no
Tháng Bảy quê tôi - có mưa nhiều
Mưa về -mưa đổ mái liêu xiêu
Hạt ngâu - hạt nhặt ngăn Ô Thước
Chức Nữ - Ngưu Lang cứ vẫn yêu
Tháng Bảy quê tôi - nhiều tôm cá
Ghe nhỏ - thuyền to - lưới những là
Mũi Né - Kê Gà đêm sáng điện
Ngư phủ chài khuya hát liên ca
Tháng Bảy quê tôi - cha thương mẹ
Một đời lăn lộn tấm thân tre
Giãi dầu sương gió phơi mưa nắng
Kính nghĩa Vu Lan - loáng thoáng nghe
Tháng Bảy quê tôi - ghé xem hội
Cầu Ngư lặng biển - cá thành đôi
Lể lớn dân mình càng thêm phúc
Vui đón Nghinh Ông - viếng cửa chùa
Tháng Bảy quê tôi - màu đỏ trái
Ngọt miệng tan giòn - quả xanh gai
Quỳnh quê một ít so trăng với
Rực cả đêm dài khoảng trời tây
Tháng Bảy quê tôi - Thấy mà nao
Heo mây chun chút - cỏ mây rào
Tháng Bảy quê mình - thương thương lạ
Vàng nắng - xanh sông - cát trắng phau.
HTB - BT 31.08.10
Hải Quỳnh
Mưa về - mưa lắm - thoáng âu lo
Khắc khoải mẹ già thương con trẻ
Những lúc canh đồng bữa ấm no
Tháng Bảy quê tôi - có mưa nhiều
Mưa về -mưa đổ mái liêu xiêu
Hạt ngâu - hạt nhặt ngăn Ô Thước
Chức Nữ - Ngưu Lang cứ vẫn yêu
Tháng Bảy quê tôi - nhiều tôm cá
Ghe nhỏ - thuyền to - lưới những là
Mũi Né - Kê Gà đêm sáng điện
Ngư phủ chài khuya hát liên ca
Tháng Bảy quê tôi - cha thương mẹ
Một đời lăn lộn tấm thân tre
Giãi dầu sương gió phơi mưa nắng
Kính nghĩa Vu Lan - loáng thoáng nghe
Tháng Bảy quê tôi - ghé xem hội
Cầu Ngư lặng biển - cá thành đôi
Lể lớn dân mình càng thêm phúc
Vui đón Nghinh Ông - viếng cửa chùa
Tháng Bảy quê tôi - màu đỏ trái
Ngọt miệng tan giòn - quả xanh gai
Quỳnh quê một ít so trăng với
Rực cả đêm dài khoảng trời tây
Tháng Bảy quê tôi - Thấy mà nao
Heo mây chun chút - cỏ mây rào
Tháng Bảy quê mình - thương thương lạ
Vàng nắng - xanh sông - cát trắng phau.
HTB - BT 31.08.10
Hải Quỳnh